Đêm thức trắng chăm con ốm, bị chồng la mắng, cô vợ chỉ làm một việc khiến chồng hoảng hốt.
Trong hôn nhân, vợ chồng nên hỗ trợ nhau và không nên phân chia công việc rõ ràng. Gần đây, một phụ nữ chia sẻ câu chuyện về gia đình mình. Cô hiện đang ở nhà ngoại sau khi rời bỏ chồng. Dù chồng thường đến xin lỗi và thuyết phục cô quay về, cô không chấp nhận. Họ đã kết hôn 4 năm và có một con gái 2 tuổi. Chồng cô là người gia trưởng, khó tính và chi li, khiến cô cảm thấy mệt mỏi vì không có tiếng nói trong chi tiêu gia đình. Cô chỉ có thể mua sắm khi được chồng cho phép, trong khi chồng thường xuyên nhậu nhẹt.
Anh hiếm khi về đúng giờ để chăm sóc con hay giúp vợ việc nhà. Anh thường mua quà cho cháu vào sinh nhật, nhưng chỉ dành sự quan tâm đó cho gia đình mình, còn mẹ con em và họ ngoại anh thì không được coi trọng. Thậm chí, anh còn không đến giỗ bên nhà em vì bận. Em cảm thấy uất ức, mỗi lần lên tiếng thì anh lại bảo em ích kỷ. Em đã chán nản và không còn hy vọng vào hôn nhân này. Tuần trước, con gái ốm, em phải thức trắng đêm trông con, không có thời gian nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, mệt mỏi không dậy nấu ăn cho chồng, nên anh làm ầm lên.
Anh ta bảo không có vợ nào như thế, để chồng đói bụng đi làm. Em giải thích con ốm, phải trông suốt đêm, nhưng anh đi nhậu về muộn nên không biết. Anh gắt gỏng chê em làm mẹ kém, nói con suốt ngày ốm yếu. Lời nói của anh khiến em đau đớn, trong khi em luôn chăm sóc con tỉ mỉ. Em mệt mỏi, không nói gì thêm. Con bé tỉnh dậy, nhìn bố mẹ cãi nhau, làm em thương mình và thương con. Em quyết định lấy vali xuống, vừa bế con vừa gấp quần áo. Chồng em thấy lạ, lao đến hỏi em đang làm gì.
Em không trả lời, anh ta gắt gỏng mỉa mai rằng em sẽ đi đâu nếu rời khỏi nhà. Em tức giận đáp rằng đi đâu cũng được, miễn không ở đây. Em nhận ra mình đã cưới phải người chồng vô trách nhiệm, chỉ biết nhậu nhẹt, không chăm lo gia đình. Sống như vậy không hạnh phúc, em quyết định ly hôn. Em gấp đồ và gọi taxi về nhà bố mẹ đẻ, không còn do dự. Chồng em đã hối hận và đến tìm nhưng em vẫn chưa quyết định. Đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn, chỉ thiếu chữ ký. Điều này cho thấy trong hôn nhân, không ai nên chèn ép nhau quá đáng.
Cần sự chung tay của cả hai bên trong gia đình. Nếu người đàn ông không đánh giá đúng vai trò của vợ, hôn nhân khó bền vững. Phụ nữ hãy mạnh mẽ, đừng chịu đựng để tránh cuộc sống bất hạnh.


Source: https://afamily.vn/thuc-ca-dem-trong-con-om-con-bi-chong-mang-xoi-xa-co-vo-dung-dung-lam-1-viec-nhung-khien-chong-hot-hoang-20200715110024913.chn